Kết quả tìm kiếm cho "Xã Sơn Hải"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8433
Ngày 14/8, UBND xã Sơn Hải (An Giang) tổ chức lễ khởi công 5 công trình đầu tư công với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng.
Thời gian mở cống Tha La, Trà Sư để điều tiết lũ cho vùng Tứ Giác Long Xuyên dự kiến vào cuối tháng Tám khi bà con đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu năm 2026 và xuống giống vụ Thu Đông 2026 xong.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm cùng Tổ đại biểu số 19 HĐND tỉnh tiếp xúc 60 cử tri xã Sơn Hải, ghi nhận 14 ý kiến liên quan đến tranh chấp đất đai, giao thông đường thủy, y tế và đất rừng phòng hộ.
Từ ngày 29/7 đến 13/8/2026, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, chưa xác định danh tính, tại 6 khu vực.
Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật - thời trang tại thành phố Cần Thơ, nhà thiết kế Khôi Nguyễn chính thức giới thiệu bộ sưu tập “Vàng Son”, một tác phẩm mang đậm giá trị văn hóa dân tộc, lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam - biểu tượng của vẻ đẹp, bản sắc và niềm tự hào dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng và các xã An Cư, Núi Cấm rà soát, điều hành công việc theo tinh thần “6 rõ”; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng ngay tại cơ sở.
Cầu Kênh 3, xã Tân Hội (An Giang) đang trở thành điểm nghẽn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước thực trạng đó, người dân và chính quyền địa phương mong cầu sớm được đầu tư xây dựng mới nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở rộng kết nối giao thông khu vực.
Không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 cùng các lực lượng liên quan kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một dấu mốc tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa bình vẫn mang trên mình những di chứng, bệnh tật. Những người cha, người mẹ bước vào tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ chăm con trong cuộc chiến không tiếng súng.